THỨ BẢY TUẦN THỨ 21 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH NỮ MÔNICA
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 25,14-31
LỜI CHÚA : 25, 21
“Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !”
SUY NIỆM :
Dụ ngôn nén bạc trong tin mừng hôm nay được sắp xếp ngay theo sau dụ ngôn mười cô trinh nữ để minh họa và bổ túc cho sự khôn ngoan và sẵn sàng của người Kitô hữu chờ ngài Chúa Kitô tái lâm.
Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài trao ban cho họ tài năng không đồng đều. Tuy nhiên, không một ai không được trao ban mà dụ ngôn nén bạc chia tượng trưng thành ba hạng người: năm nén, hai nén và một nén.
Trong một thời gian đi xa, nay ông chủ về tính sổ. Hai người đầy tớ năm nén và hai nén đem cả vốn lẫn số tiền làm lợi trao lại. Hai anh đã hành động như thành viên cộng tác với ông chủ chứ không phải tư cách nô lệ. Thiên Chúa đã nhìn nhận giá trị anh qua thái độ trên.
Đánh giá việc hai anh đã làm là cỏn con, nhưng lòng trung thành của hai anh là chính. Vì thế Thiên Chúa sẽ thưởng công và cho hai anh được thông phần dự tiệc Nước Trời. Từ tình trạng tôi tớ được nâng lên đồng bàn với ông chủ mình.
Người đầy tớ thứ ba, anh cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình, nhưng vì anh không tín nhiệm vào ông chủ, nên đã không có sáng kiến phục vụ tốt. Anh không làm mất vốn, nhưng dưới mắt ông, anh còn phải làm sinh lời, vì thế anh bị cho là đồ vô dụng và không đáng được ông chủ tín nhiệm nữa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu được bổn phận của mình là làm sáng danh Chúa và mưu ích cho anh em, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét