THỨ BẢY TUẦN THỨ 20 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 23,1-12
LỜI CHÚA : Mt 23, 11
“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.”
SUY NIỆM :
Sau khi xác định lý tưởng sống mến Chúa yêu người. Chúa Giêsu gợi ra lối sống thích hợp, vì danh Chúa phục vụ anh em trong khiêm nhường.
Trong tin mừng, Chúa Giêsu công nhận vai trò giảng dạy của luật sĩ và biệt phái. Ngài cũng khuyên dân chúng làm theo và tuân giữ lời dạy của họ, nhưng không noi theo việc họ làm, vì họ là kẻ giả hình.
Chúa vạch trần bộ mặt thật của họ. Họ đặt ra luật bắt người khác làm còn họ thì không. Những việc họ làm cốt yếu vì danh họ, để cho mọi người thấy. Thái độ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo, ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, trong hội đường, thích được bái chào ngoài đường phố, tất cả chỉ nhằm tôn vinh mình lên. Đây do tội kiêu ngạo mà ra.
Từ đó Chúa triệt tiêu độc tài độc tôn ở dưới đất. Đừng gọi ai là thầy, tất cả mọi người là anh em (c.8). Đừng gọi ai là cha vì chỉ có một Cha trên trời (c.9). Rồi Ngài dặn, anh em đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo vì chỉ có Đức Kitô. (c.10).
Theo lời Chúa dạy, làm lớn phục vụ tha nhân, mô thức của cuộc sống khiêm hạ như chính người đã làm và đã sống.
Cuối cùng, cuộc phán xét dựa trên tội kiêu ngạo và đức khiêm nhường: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (c.12).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xét mình về bản thân, sống chân thật, sám hối khi bị vấp lỗi, đừng mang hai khuôn mặt đối diện trước mặt Chúa và mọi người, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét