Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

LỄ CHÚA HIỂN DUNG

NGÀY 6 THÁNG 8
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 9, 28b-36
LỜI CHÚA : 9, 29
“Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.” 
SUY NIỆM :
Sau lần Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Thầy là ai ?”, ngay lúc đó Chúa nói ra mọi sự: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Lc 9, 22). Kể từ giờ vinh quang của Con Người không thể tách rời với Thập Giá. Điều này quá khó đối với các môn đệ, các ông không thể nào hiểu nỗi.
Không biết nhờ sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa Cha trong cầu nguyện, hay muốn tỏ mình cho môn đệ sau này khỏi vấp ngã, Chúa đưa ba ông: Phêrô, Gioan và Giacôbê, cũng là ba người gần Chúa nhất trong vườn cây dầu sau này, chứng kiến thiên tính của Ngài: Con Thiên Chúa, Đấng Phục Sinh, xác quyết lời tuyên tín của Phêrô, cũng như lời Ngài sau ba ngày trỗi dậy.
Tuy nhiên, giờ đây có thể hiểu Chúa Giêsu cho các môn đệ biết hai điều sự thật: Một, Ngài là Con Thiên Chúa. Hai, Ngài cứu chuộc bằng thập giá.
Môsê đại diện lề luật; Êlia đại diện các ngôn sứ, cũng hiện ra đàm đạo với Ngài. Thánh Luca nói rõ nội dung: “Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem” (c.31). Tất cả quy hướng về Chúa Giêsu nên hoàn hảo trọn vẹn.
Và một lần nữa Chúa Cha cũng làm chứng về Chúa Giêsu: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người" (c.35), như lần Chúa chịu phép rửa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con, xin biến đổi chúng con trong giờ cầu nguyện với Chúa, để chúng con trở nên giống Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét