TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 24, 42-51
LỜI CHÚA : Mt 24, 45
"Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?”
SUY NIỆM :
Chúa trở lại như kẻ trộm và kêu gọi chúng ta phải có thái độ sẵn sàng như người tôi tớ trung thành và khôn ngoan. Hai dụ ngôn “tên trộm và người quản gia” trong tin mừng hôm nay mang ý nghĩa bổ túc cho nhau.
Dụ ngôn Kẻ trộm: nói về việc Chúa đến bất ngờ: vì không ai biết giờ nào trộm sẽ vào nhà, do đó lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác.
Dụ ngôn Quản gia: người tôi tớ tự nhủ “Ông chủ sẽ về trễ” (c.48). Rõ ràng trình bày tâm trạng người Kitô hữu xa rời nhắc nhở ngày Chúa sẽ đến. Viên quản lý được chủ ủy thác trách nhiệm sẽ phản ứng theo hai cách:
Một, người chủ đến bất ngờ và thấy đầy tớ đang hăng say làm việc, đang trung tín với bổn phận được giao (c.45-47). Bấy giờ anh sẽ được trao trách nhiệm lớn lao hơn, mối quan hệ anh với chủ được nâng cao và bền chặt.
Hai, ảo tưởng ông chủ sẽ về trễ (c.48-51), ru ngủ anh quản lý quên đi thân phận mình, những tưởng mình chủ nhà có toàn quyền, bày tiệc tùng, đánh đập bạn bè như thể họ là tôi tớ riêng của mình.
Quả là điều tai hại đe dọa đối với người Kitô hữu, sống chỉ biết mình và đối xử tình huynh đệ như thể mình không chết và không trả lẽ gì. Khi Chúa đến bắt gặp, Ngài sẽ cắt đứt mọi tương giao, phán bảo anh giả hình và anh phải nhận bản án đau khổ đời đời.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin giúp chúng sống tốt từng ngày, và sẵn sàng đón Chúa đến, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét