THỨ BA TUẦN THỨ 18 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH ÊUSÊBIÔ VERCELLÊSI, LINH MỤC
THÁNH PHÊRÔ JULLIANÔ EYMARD, LINH MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 14, 22-36
LỜI CHÚA : Mt 14, 33
“Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! "
SUY NIỆM :
Tiếp theo phép lạ bánh hóa ra nhiều, tin mừng hôm nay kể lại sự kiện Chúa Giêsu đi trên mặt nước.
Khi dân chúng ăn xong, Chúa giục các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, còn Ngài giải tán dân chúng. Matthêu không nói lý do nhưng Gioan giải thích khá rõ ràng: Bởi vì đám đông muốn tôn Ngài lên làm vua (Ga 6,15). Điều này không đúng ý Chúa Cha mà Ngài đang thi hành.
Dân chúng về hết, còn một mình Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện. Trong đêm đó, những tình cảnh nối tiếp nhau diễn ra: Thuyền các môn đệ gặp sóng to gió ngược; Chúa Giêsu xuất hiện; Phêrô mạo hiểm; Chúa cứu ông lên thuyền; Biển im lặng và Tất cả các ông nhận biết: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! ".
Con thuyền là tâm hồn tín hữu, là Giáo hội. Tiên thiên hết thảy đều tuyên xưng: Ngài là Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong cuộc hành tiến về Nước Trời, không có Chúa Giêsu hiện diện, đêm tối và cuồng phong bão táp sự dữ sẽ nổi lên nhấn chìm.
“Vào cuối đêm” (c.25), giống như hừng đông phục sinh, Chúa Giêsu đến. Ngài bước đi như kẻ chiến thắng trên sóng dữ tử thần. Ở đây, các môn đệ cũng kinh hoàng bạt vía, cho rằng họ thấy ma, và Chúa đã giúp họ nhận ra Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa, xin Chúa ở lại với chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét