Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

CỬA MỞ CỬA ĐÓNG

CHÚA NHẬT THỨ 21 – THƯỜNG NIÊN – NĂM C
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 13, 22-30
LỜI CHÚA : Lc 13, 24
"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.”
SUY NIỆM :
Hành trình tiến về Nước Trời là ước mơ trên hết và cuối cùng của người Kitô hữu. Có khó lắm không là ý của câu hỏi mà người trên đường lên Giêrusalem cùng với Chúa Giêsu đã đặt ra: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " (c.23).
Chúa Giêsu không quan tâm nội dung câu hỏi này. Ngài nhấn mạnh vấn đề làm thế nào để vào được Nước Trời mới là chính. Chúa hé mở cho biết hai điều cần làm ngay: Một, phải chiến đấu để qua cửa hẹp. Hai, tính cấp bách vì cửa sẽ đóng lúc nào không hay biết.
Thay đổi cuộc sống là điều Chúa muốn các môn đệ làm. Muốn qua được cửa hẹp phải thi hành lời dạy của Ngài: sám hối và tin vào Tin mừng ngay bây giờ, chứ không phải sống theo ý riêng của mình cho thỏa thích.
Khi cửa đã đóng, thì việc đến trễ kể như chấm hết. Cái chết là cánh cửa khép lại cuộc đời, đến lúc đó không còn cơ hội kể công, năn nỉ. Ông chủ thẳng thừng trả lời: “Ta không biết các anh từ đâu đến!” (c.25).
Không phải ông bạc tình bạc nghĩa hay đóng mở cửa tùy tiện, ông không ngần ngại nói ra lý do: “Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” (c.27).
Thiên Chúa cứu độ hết thảy mọi người. Tuy nhiên, lạy Chúa ! lạy chúa thì chẳng đặng rỗi. Ai không cố gắng đúng lúc sống công chính là tự loại mình, là khước từ ơn cứu độ.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho chúng khước từ đường rộng dẫn đến hư thân mất nết, mà đi con đường hẹp Chúa đã đi là phục vụ trong vâng phục thánh ý Chúa Cha, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét