THỨ SÁU TUẦN THỨ 19 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 19, 3-12
LỜI CHÚA : Mt 19, 4-5
“Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ," và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt."
SUY NIỆM :
Các người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu có được phép ly dị vợ mình bất kỳ lý do gì không, mà Matthêu dùng động từ: “thử”, xem ra có gì lắc léo uẩn khúc trong này rồi. Lúc này vẫn còn dư âm vụ án Gioan Tẩy Giả, và họ cũng nạy đến truyền thống của luật cũ để biết luật mới ra sao.
Chúa Giêsu không trả lời thẳng câu hỏi, nhưng Ngài đưa những người chất vấn trở lại thuở đầu trong công trình tạo dựng và kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người: có nam có nữ và cả hai sẽ thành một xương một thịt". Đây là luật Thiên Chúa, bất biến với thời gian.
Điều Chúa muốn chính là sự hiệp nhất không thể phá vỡ của Adam và Eve. Họ được tạo dựng cho nhau chứ không vì ai khác. Họ chính là những mô hình và biểu tượng cho tất cả con cái loài người.
Chúa Giêsu giải thích sở dĩ Môsê cho phép ly dị là sự nhượng bộ về một lý tưởng đã đánh mất. Tuy nhiên, điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây đó là luật do con người làm ra vì sự cứng lòng của con người, chứ không phải luật của Thiên Chúa ban cho.
Nếu con người muốn trở lại thuở ban đầu tốt lành thì không được ly dị.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin làm chủ trong tâm hồn, trong tình yêu, trong hôn nhân và gia đình chúng con, để cảm thông, tha thứ và cùng nhau hướng đến điều thiện hảo ngay tại đời này, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét