Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

TIN MỪNG NƯỚC THIÊN CHÚA

THỨ TƯ TUẦN THỨ 22 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ SU KIT Ô THEO THÁNH LUCA 4, 38-44
LỜI CHÚA : Lc 4, 43
“Nhưng Người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." 
SUY NIỆM :
Nối tiếp tin mừng hôm qua, Luca kể lại một ngày làm việc của Chúa Giêsu trong ngày Sabbat: Từ sáng rao giảng và chữa người bị quỷ ám trong hội đường; Trưa về tạm trú tại nhà bà nhạc phụ Phêrô và chữa bệnh sốt cho bà; Lúc mặt trời lặn Chúa chữa rất nhiều người có cả người bị quỷ ám.
Một ngày như trên, cho thấy sứ vụ của Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng là chữa lành bệnh tật hồn xác và cứu thoát con người khỏi ảnh hưởng quỉ thần. Đây là lần đầu tiên đề cập tới Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
Khuynh hướng an toàn của con người là muốn giữ Chúa Giêsu ở lại với mình, để sinh lợi ích cho người thân và cho cộng đồng của họ. Có một sự tương phản thật xúc động khi người Nazareth đã loại bỏ Ngài ra ngoài; còn người Capharnaum không cho Ngài bỏ họ.
Tuy nhiên, Tin Mừng Nước Thiên Chúa cần được loan báo khắp nơi, vì vậy Chúa Giêsu phải rời thành nơi mà lần đầu tiên Ngài đã thi hành sứ vụ mỹ mãn, rồi Ngài tiếp tục đi tới các hội đường trong khắp nơi xứ Do thái.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho càng ngày càng nhiều người đón nhận tin mừng để nhân loại được sống trong niềm vui và an bình của Chúa, Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét