Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

SỰ PHONG PHÚ TỪ CÁI CHẾT

NGÀY 10 THÁNG 8
THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO
TIN MỪNG CHÚA GIÊ SU KIT Ô THEO THÁNH GIOAN 12, 23-26
LỜI CHÚA : Ga 12, 25
“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.”
SUY NIỆM :
Hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ hiểu rằng cái chết của Ngài mang ơn cứu độ cho con người. Chúa dùng dụ ngôn rất quen thuộc: hạt lúa giống, để thông tri cho họ cách đơn giản và rõ ràng.
Hạt lúa mì bắt đầu quy trình khúc quanh éo le của giá lạnh mùa Đông, bị bóp nghẹt và thối đi, nhưng vào mùa Xuân trở thành một cây xanh tươi tốt, và vào mùa Hè trổ sinh nhiều bông hạt cho con người hưởng dùng. Dụ ngôn có hai ý hướng: sinh nhiều hoa trái; tìm kiếm sự sống đời đời.
Tuy nhiên cái chết của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần trải qua đau thương để đến vinh quang mà còn điều kiện khai sinh và phát triển cộng đoàn, phát triển Giáo hội. Cái chết của Ngài còn kiến tạo không gian mới cho người tin theo, người Kitô hữu: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó” (c.26).
Làm môn đệ ắt phải đi tất cả nơi nào Chúa Giêsu đã đi, nghĩa là cũng như Ngài đi vào sự chết để được dự phần vào vinh quang mà Chúa đã nói: “Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy” (c.26). Thánh Lawrensô là một ví dụ điển hình mà giáo hội mừng kính hôm nay.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ khước thú vui thế gian và vinh quang riêng của mình, để dễ dàng phục vụ Chúa và anh em trong cuộc sống hằng ngày, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét