Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

RA KHƠI VÀ MẺ CÁ

THỨ NĂM TUẦN THỨ 22 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 5, 1-11
LỜI CHÚA : Lc 5, 11
“Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.”
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu đi dọc biển hồ Ghênêsarét để giảng dạy dân chúng như thể Ngài đi dọc bờ biển cuộc đời để giảng dạy mỗi người chúng ta. Có lúc Ngài đánh động từng lòng người như hôm nay Ngài đã làm với Phêrô.
Trong tin mừng, Chúa ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng xong, Ngài nói với Simon Phêrô: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá" (c.4).
Với kinh nghiệm dày dặn của ngư phủ, Phêrô và các bạn trắng đêm không bắt được gì cả, nhưng giờ đây phải nghe lời một người nông dân sống bằng nghề thợ mộc, ông không khỏi bực mình: “Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."
Điều con người không làm được nhưng với Chúa quá dễ. Kết quả ông đã thu được một mẻ cá với hai thuyền đầy gần chìm. Sự việc làm gia tăng niềm tin của ông vào Chúa, đồng thời cũng làm các ông chuyển vị từ đánh lưới cá sang lưới người.
Ra khơi là bỏ chính mình, cả người thân và cả nếp sinh hoạt cũ. Ra khơi để đón nhận sứ vụ mới, công việc mới. Ra khơi bỏ nghề đánh cá chết, đưa người sống về. Ra khơi vào giữa giông tố biển đời dìu đưa con người về chốn bình an.
Ra khơi và mẻ cá lạ đã làm cho Phêrô chọn sống theo ý Chúa không theo sự khôn ngoan của mình. Ông bỏ hết mọi sự mà theo Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời và đáp trả cho cân xứng, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét