THỨ HAI TUẦN 21 - THƯỜNG NIÊN
LỄ ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA
1, 26-38
LỜI CHÚA : Lc 1, 35
“Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối
Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con
Thiên Chúa.”
SUY NIỆM :
Vương quyền cao sang của Đức Maria được gắn kết chặt chẽ với vương quyền
của con mẹ, Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Kitô là Vua chí Thánh. Người có quyền toàn vẹn
và tuyệt đối trên thế giới tự nhiên cũng như siêu nhiên.
Thiên Chúa Toàn Năng đã đổ tràn trên Mẹ tất cả ân sủng châu báu của Ngài,
để Mẹ được miễn khỏi mọi tì ố tội lỗi. Mẹ toàn mỹ và hoàn hảo. Mẹ thánh thiện,
không phạm tội, và không thể tìm được một nơi nào khác ngoài Thiên Chúa. Và
không ai có thể hiểu thấu, trừ Thiên Chúa.
Nhìn nhận địa vị ưu việt, phẩm giá và quyền năng đích thực của Mẹ. Đức Giáo Hoàng Pio 12 đã lập lễ “Đức Maria Nữ Vương”, kính nhớ đúng một tuần sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác
Lên Trời, và Ngài đã long trọng dâng hiến cả loài người cho Đức Mẹ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria làm hiền mẫu của Chúa Giêsu và làm mẹ
của chúng con. Nhờ sự phù giúp nguyện cầu của Mẹ, xin cho chúng con được thông
phần vinh quang của con cái Cha trên nước trời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét