THỨ BA TUẦN THỨ 21 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH RÔSA LIMA, TRINH NỮ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH 23, 23-26
LỜI CHÚA : 23, 23
"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín.”
SUY NIỆM :
Có vẻ hình thức bên ngoài Chúa Giêsu cũng mến chuộng. Tuy nhiên, chỉ chú trọng bên ngoài mà bỏ những điều quan yếu bên trong, Chúa lên án nặng nề là giả hình.
Các kinh sư và người Pharisêu sống bên ngoài rất nghiêm chỉnh. Họ chu toàn những việc hình thức nhỏ nhặt tỉ mỉ đến nổi che khuất điều tinh túy cốt lõi trong tâm hồn.
Tôn giáo mà bỏ qua, không thi hành công lý, lòng nhân và thành tín, thì chỉ còn mù quáng như Chúa dùng câu ngạn ngữ: “Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà” nhấn mạnh (c.24). (Hai con vật này được xem là dơ bẩn của người Do thái).
Đoạn hai Chúa nói về lòng thanh sạch. Triệt tiêu lòng tham lam và si mê xác thịt là tẩy rửa tinh thần nội tâm: "Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ” (c.25).
Chúa Giêsu cảnh tỉnh các Kinh sư và Pharisêu đã sống đạo lệch hướng, và Ngài mời gọi họ quay về thực thể sâu xa của đạo lý. Lời này Ngài cũng nói với mỗi người Kitô hữu hôm nay.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, giữa thế giới gian dối lọc lừa, sống đời đã quá khó, sống đạo càng khó bội phần. Xin Chúa giúp chúng con trung thành sống theo tình yêu và sự thật như Chúa mong muốn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét