CHÚA NHẬT THỨ 20 – THƯỜNG NIÊN – NĂM C
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THÁNH LUCA 12, 49-53
LỜI CHÚA : Lc 12, 49
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”
SUY NIỆM :
Thiên Chúa sai Con Một của Ngài xuống thế gian dùng chính máu mình thanh tẩy con người và thế giới khỏi tội lỗi. Cuộc cứu chuộc này được hoàn tất bằng cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Vậy lửa là gì ?
Có thể nói câu lời Chúa trên, lửa là chính Chúa Giêsu, là sự hiện hữu của Ngài, là tinh thần và hoạt động của Ngài tại trần thế.
Ý nghĩa khác, lửa là đức tin mà những người muốn theo Ngài, đón nhận Ngài. Trong cuộc gặp gỡ này, ai đón tiếp Chúa Giêsu và lời của Ngài thì được đầy Chúa Thánh Thần và bình an.
Ngược lại, đối với ai từ khước Chúa Giêsu, thì cuộc gặp gỡ đó lại trở thành cuộc xung đột nội tâm, xung đột với người thân yêu trong gia đình. Sự đối lập này nổi dậy và các tâm trí sẽ bị phân rẽ.
Cái chết của Chúa Giêsu là bằng chứng mạnh mẽ của sự xung đột. Người ta không được hy sinh việc lấy lập trường theo Chúa Giêsu hầu đạt được một thỏa hiệp cho việc đi tìm sự hài hòa.
Nguyện ước sâu xa của Chúa Giêsu nhằm đạt tới cuộc gặp gỡ cao độ “bùng lên” với loài người. Trái tim của Ngài khao khát hoàn tất hành trình mà Thiên Chúa đã quy định cho Ngài. Và Ngài ước mong toàn thể nhân loại thắp lên trên mặt đất này.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con khước từ lòng ham muốn thế gian để hướng đến ơn cứu chuộc của Chúa dành cho chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét