Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

GIỚI RĂN NÀO QUAN TRỌNG NHẤT ?

THỨ SÁU TUẦN THỨ 20 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 22, 34-40
LỜI CHÚA : Mt 22, 37-39
"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi; Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.”
SUY NIỆM :
Dù không có thiện tâm, nhưng cũng phải cảm ơn những người Pharisêu đã thử Chúa Giêsu, giúp ta thấu hiểu cốt tủy giáo lý của Ngài giảng dạy.
Câu hỏi được đặt ra với Chúa cho thấy các Kinh Sư luôn bận tâm về điều luật nào quan trọng, bởi họ có tới 613 điều, 248 điều dạy làm và 365 điều cấm làm. Vắn gọn Chúa tóm lại hai điều: Mến Chúa và yêu người.
Giới luật mến Chúa đòi buộc dấn thân bộ con người: “hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (c.37) (Dnl 6,4-5); Giới luật yêu tha nhân được đo bằng tình yêu chính bản thân mình (c.39) (Lv19,18).
Đây là hai luật riêng biệt, khác nhau hoàn toàn, không xem là một, nhưng được Chúa ví như bất khả phân ly. Yêu Chúa mà không yêu người thánh Gioan cho là nói dối; Yêu người mà không yêu Chúa thì què quặc, vì tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa, con người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài.
Tuy nhiên, yêu người trong bản văn dùng từ yêu kẻ khác. Ý niệm kẻ khác trong kinh thánh khác hẳn trong văn chương hay triết học. Kẻ mình ghét, minh không thích, kẻ thù, đó là kẻ khác. Yêu người thân thuộc trong gia đình, họ hàng, hay người mình yêu thích thì cũng chỉ yêu mình.
Yêu mình là luôn hướng về điều tốt đẹp, điều thiện hảo. Cái mà người ta thường gọi tình yêu vị kỷ, tất cả đều quy hướng về mình, không phải tình yêu mà trái nghịch với tình yêu vì loại bỏ kẻ khác ra ngoài, còn bản chất tình yêu Thiên Chúa là cho đi những điều mình thích và đón nhận những điều minh không thích.
Chúa Cha đã ban Con Một Yêu Dấu của Ngài cho thế gian, và đón nhận người tội lỗi quay về. Và Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là tình yêu mến Chúa yêu người trọn hảo.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim yêu thương của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét