Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

LỘT BỎ CÁI TÔI; MẶC VÀO Ý CHÚA

CHÚA NHẬT THỨ 22 – THƯỜNG NIÊN – NĂM C
TIN MỪNG CHÚA GIÊ SU KIT Ô THEO THÁNH LUCA 14, 1.7-14
LỜI CHÚA : Lc 14, 14
“Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."
SUY NIỆM :
Luca thuật lại câu chuyện xảy ra tại nhà ông thủ lảnh nhóm Pharisêu, mời Chúa Giêsu đến dùng bữa trưa, sau buổi cử hành phụng vụ ngày Sabat. Mục đích Luca nêu rõ:  họ cố dò xét Người” (c.1). Tại đây Chúa Giêsu không ngần ngại đã tỏ hết ý mình cho khách được mời đến ông chủ mời.
Đối với khách được mời: Họ tự thể hiện địa vị danh vọng của mình qua vị trí chỗ ngồi để bày tỏ danh giá trong xã hội. Tuy nhiên Chúa Giêsu xác định: giá trị của con người phải gắn vào Thiên Chúa. Thiên Chúa thẩm định giá trị con người. Cái tôi không có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa.
Đối với người chủ mời: Người ta thường mời khách ngang hàng hoặc cao hơn để bày tỏ uy thế, đánh bóng cái tôi của mình. Cũng vậy, Chúa Giêsu nêu ra bốn hạng khách cần mời hơn:nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” (c.13). Họ không thêm danh giá cho ông đời này, nhưng họ đem hạnh phúc cho ông trong ngày kẻ lành sống lại (c.14).
Khiêm nhường và bác ái là thẻ thông hành Nước Trời. Khiêm nhường để dễ dàng thực thi bác ái. Phục vụ và quan tâm đến thiện ích của người khác phải thay chỗ cho tham vọng và bận tâm đến tầm quan trọng của mình. Tranh đua tìm danh tiếng đời này mà bỏ sự sống đời sau thật là đáng tiếc !
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin giúp chúng con học nhân đức khiêm nhường sâu thẩm trong Chúa để sống đúng tương quan với Chúa và với anh em, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét