THỨ TƯ TUẦN THỨ 21 – THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 1, 45-51
LỜI CHÚA : 1, 49
“Ông
Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua
Israel !".
SUY
NIỆM :
Ông
Nathanael trong tin mừng được cho là thánh Batôlômêô tông đồ. Ông là bạn Philipphê, con trai ông Tôn-mai, người xứ Cana,
nơi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu, sống bằng nghề chài lưới.
Sau lời giới thiệu
về nguồn gốc Chúa Giêsu của Philipphê, không đầy đủ lắm, Nathanael tỏ vẻ hoài nghi: Đấng Messia không thể xuất hiện từ một ngôi làng
không có giá trị gì trong kinh thánh như Nazareth.
Sự
tương phản giữa Đấng Messia vinh quang được trông đợi và nguồn gốc không vẻ
vang của Chúa Giêsu là nổi ô nhục của công cuộc nhập thể. Đức tin phải chiến thắng
trở ngại của xác thịt và nhận biết nơi Con Người Giêsu Đấng Thiên Sai. Một số
người Do thái đã không vượt qua điều này.
Tuy
nhiên, đối với Nathanael, một người Israel chân thật, tìm tòi trong kinh thánh điều
loan báo về sự xuất hiện của Đấng Messia, Chúa Giêsu tuyên bố sẽ thực hiện nơi
bản thân Ngài. Ông vô cùng cảm kích thốt lên: "Thưa Thầy, chính Thầy là
Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel !".
Chúa Giêsu còn hứa ông sẽ được nhìn thấy những điều kỳ diệu
lớn lao hơn nữa: "Thật,
tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên
Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người" (c.51).
Từ lời
rủ rê “đến mà xem” của bạn, cho tới “đến và nghe” với Chúa Giêsu, đã biến đổi
toàn bộ cuộc đời ông, trở thành thánh tông đồ của Ngài.
CẦU
NGUYỆN :
Lạy
Chúa, xin giúp chúng con loại bỏ thành kiến sai lệch, để dễ yêu thương và sống
chân thành với tất cả mọi người, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét