THỨ HAI TUẦN THỨ V – MÙA CHAY – NĂM CHẴN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 8, 12-20
LỜI CHÚA : Ga 8, 12
"Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong
bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống."
SUY NIỆM :
Xung đột giữa Chúa Giêsu với người Do thái ngày càng dâng cao. Nguyên
nhân chính bây giờ họ gán cho Chúa tội phạm thượng vì dám tự cho
mình ngang hàng với Thiên Chúa.
Vì thế cho nên
Chúa Giêsu đã dùng mọi cơ hội, mọi hình thức để giảng dạy, đối thoại,
xác định Ngài là Đấng Cứu Thế, là con Thiên Chúa đồng bản tính với Chúa Cha.
“Tôi là ánh sáng
thế gian”, Chúa muốn giới thiệu với nhân loại Ngài đang thực hiện sứ mệnh là Đấng
Mạc Khải. Ngài là ánh sáng, là con đường dẫn tới Chúa Cha, Thiên Chúa của nguồn
mạch sự sống. Ngài là ánh sáng phá tan bóng tối tội lỗi của thế gian, chiếu soi
cuộc sống tinh tuyền, thánh thiện cho nhân loại.
Các Biệt phái muốn biết về Chúa Cha cách cụ
thể theo đầu óc phàm tục của họ, nhưng Chúa Giêsu đòi họ phải biết Thiên Chúa bằng đức tin. Thiên Chúa vô
hình, vì thế ta chỉ biết Thiên Chúa bằng đức tin, mà đức tin ấy phải dựa vào
bằng chứng cụ thể nơi con người, lời nói, việc làm của Chúa Giêsu. Nhờ đó chúng ta mới biết rõ về Chúa Cha.
Qua bí tích Rửa tội, người Kitô hữu được tham dự vào sự sống của Chúa Cha, để làm
ánh sáng thế gian, đòi buộc chúng ta phải có một đời sống gương mẫu, thánh
thiện, yêu thương mà không luận tội, xét đoán anh em.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin
cho chúng con biết đem ánh sáng của Chúa đến với mọi người bằng tình thương,
bằng phục vụ trong mọi hoàn cảnh để nhân loại được hạnh phúc và đời sống tốt
đẹp hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét