THỨ NĂM TUẦN THỨ V – MÙA CHAY – NĂM CHẴN.
THÁNH PATRICIÔ, GIÁM MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 8, 51-59
LỜI CHÚA : Ga 8, 51
“Thật,
tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết."
SUY
NIỆM :
Chúa
Giêsu Kitô chính là nội dung của tất cả mọi lời hứa của Giao ước giữa Thiên
Chúa và loài người (c.52-58). Điều mà Thiên Chúa đã hứa với Abraham chỉ được thực
hiện nhờ Chúa Giêsu, vì Ngài là Thiên Chúa hằng hữu (St 17,9).
Chỉ có Ngài biết
Chúa Cha, còn loài người thì không biết. Chính Chúa Cha đã sai Ngài đến trần
gian, cho nên những lời Ngài dạy bảo là lời của Thiên Chúa Cha, lời đem lại sự
sống thiêng liêng đời đời. Không hiểu sự thật này, nên dân Do thái không tin lời
Chúa dạy.
Người Do thái tự
hào mình con cháu Abraham. Đây là lý
do duy nhất để họ xứng đáng vào nước trời, vì Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ
Abraham như thế.
Chúa Giêsu xác
quyết con cháu theo huyết thống như vậy chưa đủ. Muốn vào nước trời thì phải có
đức tin và hành động như Abraham mới xứng đáng được hưởng lời hứa ấy.
Kết cuộc họ đã
nói với Ngài: "Bây
giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám.” Và lượm đã ném Ngài.
Chúng
ta đang sống trong một thế giới chẳng khá gì hơn. Con người dường như coi Thiên
Chúa không liên quan đến cuộc sống của mình. Họ chỉ tin vào phàm nhân và các
giá trị trần thế tạm bợ chóng qua.
Tuy nhiên,
Chúa Giêsu nói: “Như Con biết Cha và giữ lời Cha, luôn an vui hạnh phúc. Cho
nên, ai biết Con và giữ lời Con, hạnh phúc trường sinh.
CẦU
NGUYỆN :
Lạy
Chúa, nguyện xin Chúa ở với chúng con, nâng đỡ chúng con sống đẹp lòng Chúa và
xin cho lời Chúa cảm hóa chúng con trở nên hoàn thiện, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét