THỨ TƯ TUẦN THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU THEO THÁNH MATTHÊU 26, 14-25
LỜI CHÚA : Mt 26, 24
“Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã
chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì
hơn!"
SUY NIỆM :
Một lần nữa Tin mừng trình bày cho thấy sự phản bội của Giuđa. Thánh
Mathêu không lên án nhưng muốn nhấn mạnh tình yêu Chúa.
Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa. Tình yêu là bản tính Ngài. Vì thế Ngài
không bao giới hạn hay ngừng yêu, cho dù loài người phản bội. Đối với Ngài tình
yêu lớn hơn sự chết. Chúa Giêsu sẵn sàng chấp nhận cái chết vì tình yêu, hoàn hảo
tình yêu, vì Ngài không thể phản bội lại chính Mình.
Tuy nhiên, cũng với Ngài không có sự gì lỗi nặng nề bằng sự phản bội. Sự
phản bội lớn sự hiện hữu, có mặt trên đời (c.24). Sống là yêu, đánh mất tình
yêu là đánh mất sự sống. Chúa Giêsu ôn tồn loan báo tin buồn cho các môn đệ, cả
Giuđa nhằm muốn nối lại tình yêu mà anh đang toan tính hủy bỏ để đánh đổi bằng
tiền bạc.
Điều tang thương sự phản bội này lại diễn ra trong không gian và bầu khí
tình yêu là bữa ăn: gần gũi và chia sẻ sự sống. Cử chỉ ngồi cùng bàn, chấm cùng
đĩa bánh là cử chỉ tình yêu mà giờ tiềm ẩn sự phản bội. Chốc lát nữa trong vườn
Cây Dầu, Giuđa cũng dùng nụ hôn theo ý tương tự.
Đành rằng không có gì giống vàng thật bằng vàng giả. Dùng tình yêu giả để
đánh tráo là yêu thật cũng đã đắng cay lắm rồi. Ở đây, Giuđa đã dùng tình yêu
phủ khoát lên sự phản bội của mình cách tài tình.
Tuy nhiên, Giuđa càng tỏ ra ngoạn mục che giấu sự phản bội; càng nổi bật
tình yêu bao dung của Chúa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, tình yêu của Chúa vượt ra ngoài ngôn ngữ và trí tưởng tượng chúng
con. Chúa yêu chúng con khi chúng con còn là tội nhân. Xin dũ lòng thương xót tất
cả, và gìn giữ chúng con đừng làm người phản bội, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét