Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

ĐI VÀO BÓNG TỐI

THỨ BA TUẦN THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 13, 21-33. 36-38.
LỜI CHÚA : Ga 13, 30
“Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.”
SUY NIỆM :
Tin mừng là cảnh gặp mặt đông đủ trong bửa ăn cuối cùng thầy trò Chúa Giêsu tại trần gian, nhưng trống vắng tình yêu từ phía môn đệ cách lạ kỳ.
Giuđa là nhân vật nổi bậc nhất của nhóm mười hai khước từ tình thầy trò làm người phản bội. Anh là người được Chúa tin cậy cho giữ túi tiền, nhưng có vẻ anh trung thành với túi tiền hơn tình yêu với thầy và anh em.
Chúa Giêsu biết rõ ý đồ đen tối của Giuđa, nhưng Chúa vẫn yêu anh đến cùng. Ngài ba lần cảnh tỉnh anh khỏi sa ngã mà vẫn thất bại. Lần thứ nhất, Ngài nói: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy" (c.21). Lần thứ hai, "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy" (c.26). Lần cuối cùng: "Anh làm gì thì làm mau đi!" (c.27).
Không ai hiểu được lòng Giuđa và mục đích toan tính của anh, nhưng việc anh sắp làm đến lúc này ít nhất có bốn thầy trò biết: Chúa Giêsu, anh, Phêrô và Gioan. Anh vẫn thản nhiên ra đi bỏ lại thầy và bạn bè: “Lúc đó, trời đã tối”.
“Trời tối” thánh Gioan không chỉ nói thời gian và trạng thái vật lý. Tin mừng còn nói đến bóng tối tâm linh, bóng tối tâm hồn. Anh đã bỏ Chúa đi vào đường tội lỗi, sống với Satan.
Không riêng gì Giuđa, từ lúc này các môn đệ còn lại bắt đầu sống trong choáng vánh, vội vàng, hoang mang, nhút nhát, lo sợ. Phêrô thì chối, các ông khác thì bỏ chạy.
Chúa Giêsu cũng biết giờ Mình đã đến: “Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người” (c.31).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con cũng là những Giuđa, những Phêrô, những môn đệ xưa. Biết bao lần cũng bán, chối, bỏ Chúa chạy theo tội lỗi. Xin Chúa tha thứ yếu hèn của chúng con, và ban ơn can đảm trung thành theo Chúa đến cùng, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét