THỨ TƯ TUẦN THỨ V – MÙA CHAY – NĂM CHẴN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 8, 31-42
LỜI CHÚA : 8, 31-32
"Nếu
các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết
sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”.
SUY
NIỆM :
Một
loạt bài Tin mừng chương tám của thánh Gioan xoay quanh vấn đề mầu nhiệm Thiên
Chúa trong Chúa Giêsu, có vẻ lặp đi lặp lại cùng một điểm, thật ra, mỗi lúc
càng sâu sắc hơn, cũng có nghĩa sự xung đột giữa Chúa Giêsu và các biệt phái
càng sôi động và quyết liệt.
Hôm
nay Chúa nhấn mạnh thêm lời Ngài là sự thật. Ai ở trong lời Ngài sẽ là môn đệ
Ngài, sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát họ.
Các biệt
phái cho mình: "Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm
nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?”(c.33).
Chúa Giêsu minh
định sự khác biệt giữa tự do và nô lệ: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các
ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội”.
Đến
hồi quyết liệt Chúa Giêsu lặp lại tổ phụ Abraham, Ngài đặt mình vào toàn bộ lịch
sử của dân Thiên Chúa, dân Do thái. Chúa
Giêsu nói: “Nếu thực sự các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm
công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói
cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã
không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!” (c.39-41).
Những lời này
Chúa cảnh tỉnh họ tổ phụ Abraham tin nghe lời Thiên Chúa; còn cha ông họ thì giết
các ngôn sứ của Thiên Chúa, vì vậy họ không phải là con cái của Abraham, họ còn
đang bị nô lệ trong tội, chưa được tự do.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, sắp
bước vào tuần thương khó Chúa, xin cho chúng con chừa bỏ đường tội lỗi, chuyên
chăm học hỏi lời Chúa, để được sống trong sự thật và chân lý Ngài, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét