CHÚA NHẬT THỨ V – MÙA CHAY – NĂM C
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 8, 1-11
LỜI CHÚA : Ga 1, 11
“Đức Giê-su nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!"
SUY NIỆM :
Mở đầu bài Tin mừng hôm nay thánh Gioan cho thấy Chúa Giêsu đang bước vào bầu khí tuần thương khó, những ngày sống cuối cùng của Ngài: “Khi ấy, Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu” (c.1).
Tin mừng kể trong lúc Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng, các kinh sư và người Pharisêu chủ ý tạo ra một phiên tòa mà Gioan đã nói rõ: "Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người” (c.6).
Họ đem người đàn bà đến rồi nói với Chúa: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? (c.4-5).
Quỷ kế của họ đặt ra cho Chúa, nếu Chúa tôn giữ luật yêu thương tha thứ lâu nay Ngài giảng dạy mà tha thì Ngài vi phạm luật Môsê, khuyến khích mọi người bất tuân luật. Còn nếu xử theo luật Môsê thì Ngài là một tên lừa dối, nói một đường làm một nẻo.
Chưa kể vào thời Chúa Giêsu, quyền xử tử tội nhân không còn thuộc người Do Thái nữa, mà thuộc thẩm quyền tổng trấn Philato, đại diện cho Hoàng đế Cesa-rê tại Yerusalem. Xem ra thân phận Chúa cũng không hơn người phụ nữ ngoại tình này.
Chúa Giêsu không trả lời ngay, Ngài cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất (c.6), có ý dành một khoảng thinh lặng trong tâm hồn, mời gọi mọi người hãy tự xét mình. Sự thinh lặng của Chúa có tính xây dựng: Ngài mặc khải cho những người Pharisêu và kinh sư khuôn mặt thật của Thiên Chúa từ bi bao dung. Rồi Ngài trả lời: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (c.7).
Cuối cùng Chúa Giê su nói với chị: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa! ". Thật là từ dịu biết bao! Lòng thương xót Thiên Chúa không những mở ra cho người phụ nữ trong tin mừng, mà toàn thể nhân loại một cuộc sống mới, cuộc sống thông phần với Ngài trong thánh thiện và thương xót.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa không những bao dung tha thứ lỗi lầm của chúng con mà còn dạy chúng con cũng tha thứ cho nhau để được dự phần vào sự sống Chúa. Xin cho chúng con trái tim yêu thương dịu hiền của Chúa để chúng con đem yêu thương đến với anh em mình và cùng hướng về sự sống mới tại đời này và đời sau, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét