THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 24, 13-35
LỜI CHÚA : Lc 24, 32
“Họ mới bảo nhau:
"Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta,
lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?"
SUY NIỆM :
Trong biến cố thảm
bại thương đau của Chúa đã làm cho các môn đệ hoảng sợ bỏ Thầy trốn chạy, mất
phương hướng, mất niềm tin. Hơn nữa chắc chắn việc sống lại là điều không có
trong ý nghĩ loài người. Tình yêu Thầy còn đó nhưng niềm tin có dấu hiệu phai
nhạt. Có lẽ vì những lý do này mà các môn đệ không nhận ra Chúa Phục Sinh.
Tin mừng kể lại hai
môn đệ trên đường về quê cũ, làng Emmaus. Hai ông tỏ ra mất niềm quá sớm trong
khi biết rõ sự việc thăm mộ của các đồng môn, không mấy tin tưởng là thật. Trên
đường rời bỏ Giêrusalem trở về quê nhà là trên đường rời bỏ niềm tin vào Chúa đã
sống lại.
Chúa Kitô Phục
Sinh xuất hiện để thắp lại, làm bừng cháy lên lòng các ông niềm tin mạnh mẻ.
Chúa đã giảng giải những lời kinh thánh nói về Ngài: Đấng Kitô phải chịu khổ
hình rồi mới vào vinh quang của Ngài (c.26). Ngần ấy thôi mới chỉ đủ cho các
ông mời Ngài vào nhà ở lại. Đến lúc ngồi vào bàn, Chúa làm nghi thức bẻ bánh
như trong bữa tiệc ly. Ăn bánh vào các ông mới nhận ra Ngài.
Đây là hình ảnh
thánh lễ mà Giáo hội tái diễn hằng ngày cho đến nay, và có lẽ cho đến tận thế.
Có hai phần: Phần cắt nghĩa kinh thánh tương xứng với phụng vụ lời Chúa và nghi
thức bẻ bánh tương xứng với phụng vụ Thánh Thể. Là môn đệ Chúa phải chu toàn
hai bổn phận này trong đời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa Kitô Phục
Sinh, chúng con cũng giống như hai môn đệ làng Emmaus xưa, lắm khi cảnh đời làm
cho chúng con đánh mất niềm tin trọn vẹn vào Chúa. Xin Chúa tha thứ và xin Chúa
đến khơi dậy niềm tin và lòng mến Chúa mỗi ngày mạnh mẻ hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét