Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

NGÀI LÀ AI ?

THỨ BẢY TUẦN THỨ IV – MÙA CHAY – NĂN CHẴN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 7, 40-53
LỜI CHÚA : Ga 7, 42
“Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao?" 
SUY NIỆM :
Bài Tin Mừng hôm qua cho thấy người Do Thái không tin Đức Giêsu là Kitô, vì đối với họ Đấng Kitô phải là người mà họ không biết xuất thân từ đâu. Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục cuộc tranh luận về căn tính của Ngài.
Dân chúng có ba ý kiến: Ngài là một ngôn sứ; Ngài là Đấng Kitô; Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?
Giới giáo quyền thì ra tay hành động. Các thượng tế và người Pharisêu sai các vệ binh đi bắt Đức Giêsu (c.32). Nhưng họ đã không tuân lệnh, vì họ thán phục lời giảng dạy đầy quyền uy của Chúa. “Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy” (c. 46). Lời nhận xét này đúng mãi mãi muôn đời.
Nicôđêmô, một thành viên của Hội đồng lập pháp, một tiến sĩ luật danh tiếng. Để bênh vực Chúa ông phát biểu: Muốn bắt bớ ai, cần thẩm vấn, cần có nhân chứng và cần phải xét xử theo luật (c.51). Họ đã không làm đúng tiến trình này, dẫn đến vụ án bất công với Chúa.
Theo kinh thánh có hai điều họ ngộ nhận: Một, nơi sinh Chúa Giêsu và nơi sống của Chúa. Hai, họ cho: “không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả.", nhưng tiên tri Giôna đã xuất thân nơi này.
Phần chúng ta đã tin nhận Chúa, nhưng coi chừng. Chúa đã nói: Ai tiếp đón những người hèn mọn là tiếp đón chính Chúa, và ngược lại.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa đã hạ mình, hóa người phàm làm cho chúng con vấp phạm, không nhận ra Chúa. Xin cho chúng con có đức tin trong sáng để nhận ra Chúa hiện diện trong anh em nhỏ bé chúng con gặp gỡ hằng ngày, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét