CHÚA NHẬT LỄ LÁ - LỜI CHÚA - PHẦN KIỆU LÁ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 19:28-40
LỜI CHÚA : Lc 19, 38
“Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời !”
SUY NIỆM :
Chúa nhật hôm nay khai mạc tuần lễ thánh. Phụng vụ cử hành các mầu nhiệm trọng đại nhất trong lịch sử cứu độ. Phụng vụ hiện thực hóa những gì đã xảy ra trong tuần lễ cuối cùng cuộc đời Chúa Giêsu, để các tín hữu sống lại thực như thời Chúa đã sống với sự yêu mến hết lòng.
Tin mừng mở đầu: “Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem” (c.28). Câu này cho thấy Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem trước, rồi chúng ta đi theo Ngài. Rước kiệu lá thường chúng ta cầm lá đi trước vào nhà thờ, dễ gây ra ngộ nhận chúng ta rước Ngài vào thành Giêrusalem.
Có vẻ Luca chú trọng diễn tả đoàn người đi theo nhiều hơn. Không phải nhóm mười hai, nhóm bảy hai, mà cả đoàn dân chúng, là cộng đoàn ở buổi sơ khai vừa hiểu lời Chúa vừa nhận ra ý nghĩa các phép lạ, tức là nhận ra Ngài là Chúa.
Lời tung hô của họ dấp dáng tương tự như lời ca của các thiên thần trong ngày Chúa giáng sinh: “Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời !” Họ chúc tụng Ngài là Vua nhân danh Chúa. Họ không còn nhìn thấy Ngài ở dưới đất nữa, nhưng đang ở trên trời rồi; nên họ mới tung hô: Bình an trên trời (chớ không phải dưới đất) và vinh quang trên các tầng trời !
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, trong tuần chúng con âm thầm lặng lẽ bước theo Chúa đi vào con đường khổ nạn. Xin gia tăng lòng yêu mến, trung thành đặt tin tưởng vào Chúa, và đáp đền tình Chúa đã yêu chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét