Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

THU GÓP VỚI CHÚA

THỨ NĂM TUẦN THỨ III – MÙA CHAY – NĂM CHẴN.

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 11, 14-23
LỜI CHÚA : Lc 11, 23
“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán".
SUY NIỆM :
Tin mừng thuật lại Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Dân chúng chứng kiến có ba phản ứng khác biệt: đa số bỡ ngỡ tin nhận; một số cho rằng Ngài nhờ quỷ vương trừ quỷ con; một số nữa muốn thử Ngài đòi dấu lạ từ trời.
Chúa Giêsu đưa ra ba luận cứ: Nước nào chia rẻ, nước đó sẽ diệt vong; Nếu Ngài nhờ quỷ vương mà trừ quỷ thì con cháu họ sẽ nhờ ai, vì đồng thời với Ngài cũng có nhiều người quỷ. Họ sẽ xét xử các ngươi; Và nếu Chúa đưa ngón tay Thiên Chúa trừ quỷ, thì Nước Thiên ở giữa họ.
Bối cảnh tin mừng cho thấy thế gian bị chi phối nặng nề bởi nước Satan. Chúa Giêsu đến rao giảng Nước Thiên Chúa, giải thoát con người khỏi bị trói buộc của ma quỷ, Ngài nâng con người lên địa vị làm con Thiên Chúa, và Ngài mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài trong chương cứu độ.
Làm sao để nhân loại tin nhận và tôn thờ Thiên Chúa, mà không còn bị ám bởi bất cứ loài thụ nào, không sụp lạy trước những ngẫu tượng của thời đại, của thế giới. Làm sao xua tan sự dữ ra khỏi con người.
Cuộc đời là sự chọn lựa, không lập lờ, không ba phải, không hàng hai. Mùa chay mời gọi mọi người thực hiện cuộc lên đường trở về nhà Thiên Chúa. Nơi nào Nước Thiên Chúa ngự trị; nơi đó nước Satan phải lui đi.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, nhiều khi vì tính kiêu ngạo, hẹp hòi, ích kỷ, ghen tương, chúng con không nhìn nhận giá trị tốt đẹp của tha nhân, tìm cách bóp méo sự thật, làm giảm đi điều thiện hảo, đẩy anh em ra xa cách. Xin cho chúng con biết cổ võ tài năng, đạo đức và gương sáng của anh em. Trong tôn trọng và tình yêu sẽ đem chúng con gần Chúa và gần nhau hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét