Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

HIẾU THẢO VỚI CHÚA VÀ THUẬN THẢO VỚI ANH EM


CHÚA NHẬT THỨ IV – MÙA CHAY – NĂM C
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 15, 1-3. 11-32
LỜI CHÚA : 15, 18
“Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha”.
SUY NIỆM :
Nếu con người vâng lời Thiên Chúa giữ trọn luật yêu thương: “Mến Chúa Yêu Người”, họ sẽ sống đúng mối tình hiếu thảo với Thiên Chúa, và thuận thảo với tha nhân. Thế giới là nơi cư ngụ tốt đẹp. Thiên Chúa sẽ chúc lành mọi việc làm của họ và gìn giữ họ an lành hạnh phúc hồn xác.
Nhưng con người làm theo ý riêng mình, khước từ tình yêu đích thực của Thiên Chúa, cha mẹ, và anh em để chạy theo những cuộc tình phù phiếm giả tạo, dìm bản thân mình và cả anh em vào trong đau khổ.
Người con thứ trong Tin mừng, sau thời gian hoang đàng trụy lạc, anh giật mình đã sống hư đốn và ảo tưởng. Tất cả những thú vui mà anh trải qua chỉ làm thân xác hao mòn tiều tụy, tâm hồn rỗng tuếch và khôn khan. Anh quyết quay về nhà cha, tìm lại mối tình phụ tử mà anh đánh mất.
Người con cả cũng chẳng hơn gì. Tuy ở nhà với cha, không làm trái ý cha một điều nào, nhưng anh không hiểu thổn thức và sự trông chờ của cha về người em. Và anh cũng tỏ vẻ ra mặt ghen tức với đứa em của mình không muốn vào nhà, phải đợi cha anh năn nỉ hết lời.
Cả hai người con đều phải quay về, sám hối xin cha tha lỗi. Trở về với cha phải có con tim hòa bình, chấp nhận người em lầm lỡ, vì tất cả là anh em có cùng một cha.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Cha, Cha đã mạc khải tấm lòng nhân từ bao dung của Cha cho chúng con tin tưởng quay về. Xin cho chúng con học hỏi trái tim yêu thương của Cha để sống chan hòa với mọi người anh em, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét