Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

CHÚA VẪN ĐANG SỐNG.

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU THEO THÁNH LUCA 24, 35-48
LỜI CHÚA : Lc 24, 48
“Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” 
SUY NIỆM :
Sau nhận được ba nguồn tin từ các bà, bà Maria Mađalêna và hai môn đệ Emmaus, hôm nay Chúa Phục Sinh mới hiện ra với các tông đồ.
Lời đầu tiên Chúa nói với các ông: “Bình an cho các con” (c.36), vậy mà các ông vẫn hoảng sợ. Chúa phải làm một loạt động thái để các ông biết Chúa vẫn đang sống giữa các ông.
Thứ nhất, Chúa cho các ông chạm vào thân xác phục sinh của Ngài: “Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? " (c.39).
Thứ hai, Chúa ăn cá nướng do các ông trao: Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.” (c.43). 
Thứ ba, Chúa mở trí và cắt nghĩa kinh thánh cho các ông hiểu: Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” (c.46).
Chúa dặn dò thêm trước khi giao sứ mệnh làm chứng nhân: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội” (c.47).
Matthia được chọn bổ sung cho đủ số mười hai tông đồ. Sau này chính Chúa Kitô Phục Sinh chọn thêm Phaolô làm tông đồ dân ngoại, khi ông trên đường bách hại đạo Chúa ở Damas.
Mười hai trong mười ba vị này, trừ Gioan tông đồ thánh sử, đã dùng cái chết để làm chứng đạo Chúa. Cùng với Thiên Chúa, mười ba vị này đã làm thay đổi cục diện thế giới, xây dựng Hội thánh như ta thấy hôm nay.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa Phục Sinh, Chúa bảo chúng con rao giảng và làm chứng nhân cho Chúa. Xin ban ơn bình an để chúng con can đảm sống trung thành với thập giá Chúa trao, và dám cao rao danh Chúa giữa trần gian này bằng cuộc sống yêu thương, thánh thiện, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét