THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 21, 1-14
LỜI CHÚA : Ga 21, 6
Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." (c.6).
SUY NIỆM :
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại bữa ăn được Chúa Phục Sinh dọn sẵn trên bờ biển hồ với bảy môn đệ, sau khi làm phép lạ đánh bắt mẻ lưới đầy cá mà thâu đêm các ông không bắt được gì, cũng là phép lạ cuối cùng Chúa sống lại trước khi về trời.
Đây là lần thứ ba Chúa hiện ra với các ông sau ngày Chúa sống lại: lần thứ nhất vào chính ngày Chúa Phục Sinh, lần thứ hai lúc có đủ 11 người (có mặt ông Toma), lần thứ ba chỉ có bảy người: Phêrô, Tôma, Nathanael (Batolomeo), Yacobe, Gioan và 2 người khác không rõ tên.
Chứng kiện sự việc lạ lùng này Gioan đã nhận ra Thầy mình. Ông liền nói với Phêrô: “Chúa đó”, ông Phêrô khoát áo nhảy xuống biển đến với Chúa, các ông khác cũng tin nhận ra Ngài. Trong lúc ăn cùng nhau không ai còn nghi ngờ Chúa đang hiện diện và ăn với mình theo nghi thức quen thuộc như bữa tiệc ly.
Tin mừng minh chứng Chúa đã sống lại thật rồi, và là hình ảnh cuộc đời có Chúa ở cùng. Chúa vẫn đang sống và hoạt trong các tông đồ, và trong thế giới.
Hằng ngày Chúa vẫn làm phép lạ cho toàn thể nhân loại. Điều quan trọng ta có thể nhận ra chính Chúa trong các sự việc, biến cố cuộc đời, và ta đã làm theo lời Chúa như bảy môn đệ hôm nay không
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con thấy Chúa mọi nơi, trong mọi sự, trong mọi người. Và mau mắn thi hành lời Chúa truyền dạy để cuộc đời chúng con trở nên tươi đẹp và có ích cho đời, cho xã hội hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét