THỨ SÁU TUẦN THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU THEO THÁNH GIOAN 18, 1 - 19, 42
LỜI CHÚA : 18, 37
“Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.”
SUY NIỆM :
Loài người đòi cho bằng được đóng đinh Chúa trên thập giá để thỏa mãn lòng ganh ghét, ganh tị của mình. Loài người cố tình dùng thập hình và bản án để nhục mạ Chúa. Song le, đó là mầu nhiệm thánh ý Chúa Cha đã dùng ác ý của loài người để biểu lộ chân lý và quyền năng.
Ngày nay, khi con người nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu (c.37) không còn để sỉ nhục mà để thờ lạy. Thập giá không còn là cái chết tủi nhục nhưng là một dấu chỉ của tình yêu. Một tình yêu hy sinh mạng sống chết vì người mình yêu, một tình yêu tha thứ cho kẻ hành hạ mình, dày xéo đời mình cho đến chết. Một tình yêu bằng lòng chết để tôn vinh Cha mình và để cứu độ nhân loại.
Từ trên cao thập giá tại đỉnh đồi Golgotha, Chúa Giêsu long trọng tuyên bố một lề luật cao thượng hơn. Người biết rằng triết lý cũ xưa của mắt đền mắt đã để con người trong cảnh mù quáng. Ngài đã không tìm cách thắng sự dữ bằng sự dữ. Ngài thắng sự dữ bằng sự thiện, bằng tình yêu.
Các thế hệ có thể sinh ra và chết đi, con người tiếp tục thờ ông thần báo thù, nhưng luôn sẽ có một tiếng kêu day dứt đến với chúng ta từ bài học của núi Canvê: Chỉ có lòng nhân mới tiêu diệt được sự dữ, chỉ có tình yêu mói thắng được hận thù.
CẦU NGUYỆN :

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét