Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

CHĂM SÓC



THỨ TƯ TUẦN THỨ IV – MÙA CHAY – NĂM CHẴN.
THÁNH PHANXICA RÔMA, NỮ TU
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 5, 17-30
LỜI CHÚA : 5,19

“Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.”
SUY NIỆM :
Bị người Do Thái chỉ trích vì đã chữa lành người bất toại trong ngày Sabbát, Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa sâu sắc của việc làm: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy!” Câu này cho thấy mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Đức Giêsu, Chúa Con, sống mật thiết hoàn hảo trước mặt Chúa Cha.
Người Do Thái được dạy rằng không được làm bất cứ việc gì vào ngày Thứ Bảy, bởi vì ngay cả Thiên Chúa cũng đã nghỉ ngơi không làm việc vào ngày này khi tạo dựng trời đất (xem Xh 20:8-11).
Chúa Giêsu khẳng định ngược lại. Ngài nói rằng Chúa Cha làm việc không ngơi nghỉ thậm chí cho đến bây giờ. Và vì lý do này, Chúa Giêsu cũng làm việc như vậy, dù rằng nhằm vào ngày Thứ Bảy. Chúa làm theo Chúa Cha của mình. Không ai hiểu biết Chúa Cha bằng Chúa Con, Chúa Giêsu.
Đối với Chúa Giêsu công việc sáng tạo vẫn còn tiếp diễn. Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm việc liên lỉ gìn giữ vũ trụ và chăm sóc con người. Chúa Giêsu cộng tác với Chúa Cha trong công trình sáng tạo theo một cách mà có một ngày tất cả mọi người có thể tiến vào nơi, tiến vào sự sống đời đời đã hứa hẹn.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, tình yêu và lòng thương xót Chúa luôn chở che nhân loại, dù chúng con phản bội. Chúa luôn tỏ lòng từ bi và muốn chúng con được sống hạnh phúc với Chúa. Xin cho chúng con đáp trả mạnh mẽ lại mối tình tuyệt vời Chúa đã ban, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét