THỨ BA TUẦN THỨ V – MÙA CHAY – NĂM CHẴN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 8, 21-30
LỜI CHÚA : Ga 8, 28
“Khi các ông
giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi
không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi
nói như vậy”.
SUY NIỆM :
Cuộc tranh luận
Chúa Giêsu và các biệt phái trong Tin mừng hôm nay là việc truy tìm Đấng Cứu Thế.
Họ tìm mà không gặp, bởi vì họ thấy Giêsu không đáp ứng những yêu cầu do họ
nghĩ ra, hoặc Ngài không giống như những gì họ tưởng tượng về Đấng Cứu Thế.
Chúa Giêsu cũng
đã mạc khải sự liên hệ giữa Thiên Chúa và Ngài: Thiên Chúa Cha sai Ngài đến thế gian
để rao giảng, chịu chết và gánh tội cho con người. Tất cả những điều này Thiên
Chúa muốn Ngài loan báo cho họ, và Ngài đã làm; nhưng họ không tin vào lời Ngài.
Người Biệt
Phái xét đoán tất cả mọi việc theo các tiêu chuẩn của thế gian này. “Các ông
thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này!” (c.23). Sự
hướng dẫn Chúa Giêsu trong mọi việc, Ngài nói và làm là bởi từ trời cao, từ
Thiên Chúa, và sứ vụ Ngài nhận lãnh là từ Chúa Cha.
Chúa Giêsu
báo về cái chết của Ngài, biểu tượng cho sự cứu chuộc thế gian và gánh hết tội
lỗi nhân loại: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy
giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu”. Niềm hy vọng cuối để các biệt phái tin nhận
Ngài.
Thánh Gioan kết
thúc cuộc đối thoại rất thật hoan hỉ: “Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người” (c.30).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin
ban ơn cho chúng con dù cuộc đời gian lao đau khổ luôn quy hướng về Chúa, để mỗi
ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng con là những lời kinh thống hối ăn năn, vì
Chúa đã chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét