Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

TIN YÊU ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

THỨ NĂM TUẦN THỨ IV – MÙA CHAY – NĂM CHẴN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 5, 31-47
LỜI CHÚA : 5, 34
“Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.” 
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu kiên nhẫn và yêu thương dân Do thái. Ngài đã dùng hết lời giảng dạy họ tin nhận Ngài là Đấng Cứu Thế để được hưởng ơn cứu độ.
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với họ bốn chứng cớ làm chứng cho Chúa: Chính Yoan Tẩy Giả; Lời nói và việc làm của Chúa; Chúa Cha làm chứng cho Ngài; lời Kinh Thánh đều ứng nghiệm với những việc Ngài làm.
Tuy nhiên, cách đây hơn hai ngàn năm, người Do Thái từ chối không tin Chúa Giêsu cũng là điều không mấy ngạc nhiên. Làm sao ta có thể tưởng tượng một đấng Cứu Thế sinh ra cách bình thường và sống xoàng xĩnh như vậy.
Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, không một người nào hướng dẫn và ảnh hưởng thế giới bằng Chúa Giêsu. Biết bao con người, lớp lớp đã hy sinh mạng sống chứng minh niềm tin của mình vào Ngài. Biết bao mái đầu xanh tuổi trẻ đã tận hiến cho Chúa và phục vụ tha nhân.
Thật hạnh phúc ta biết và tin nhận Chúa Giêsu, nhờ lời Ngài ta tiến sâu vào sự sống thần linh của Ngài và Thiên Chúa. Hạnh phúc này sẽ hoàn hảo hơn khi ta cố gắng sống đúng phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban truyền lời dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con nhận ra chân dung thánh Chúa để noi theo bắt chước. Và cũng xin đừng để chúng con chạy theo xác thịt và tôn thờ loài thụ tạo, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét