Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

ĐỪNG GIỮ THẦY LẠI

THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 20, 11-18
LỜI CHÚA : Ga 20, 17
Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em."
SUY NIỆM :
Sự chết cắt đứt hiện hữu thể lý con người nhưng không cắt đứt được tình yêu. Nói cách khác, trong tình yêu vẫn còn hình bóng người yêu mặc dầu người yêu đã chết. Đó là động lực mà bà Maria Mađalêna đi viếng mộ Chúa từ sáng sớm.
Tin mừng tường thuật cuộc gặp gỡ Chúa với bà là một chuổi sự kiện ngỡ ngàng. Từ mộ trống không thi hài đến tìm hỏi, nhìn thấy vẫn không nhận ra. Đến lúc được gọi tên bà mới biết Chúa của mình.
Tuy nhiên, tình yêu đối với Chúa Phục Sinh không còn tình yêu giữ gìn, chiếm hữu. Tình yêu đó giờ phải đi loan báo với các môn đệ mình thấy Chúa đã sống lại và loan báo lời Chúa dặn dò cho các môn đệ (c.17).
Tin Chúa Phục Sinh là tin một ngày nào đó ta cũng được sống lại. Đây là tin vui của người môn đệ theo Chúa. Và niềm tin này cũng phải công bố với mọi người, mọi thời đại.
Chúa sống lại ngay từ đầu tiên đã có hai nguồn tin trái ngược: các môn đệ và các người lính canh giữ mồ Chúa. Một nguồn tin sự thật và một nguồn tin giả dối. Sự giả dối không thể tồn tại lâu dài. Chân lý thì muôn đời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Thiên Chúa hằng sống, xin cho chúng con sống xứng đáng với đức tin của Hội thánh truyền dạy, và loan báo cho mọi người tin nhận Chúa bằng đời sống tràn đầy niềm vui và hy vọng ngày sống lại mai hậu của con người, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét