Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

YÊU ĐẾN CÙNG

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – LỜI CHÚA THÁNH LỄ CHIỀU
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 13, 1-15
LỜI CHÚA : Ga 13, 1
“Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”.
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay kể lại Chúa Giêsu biết rất rõ cuộc thương khó của Ngài. Mở đầu, Chúa biết: “Giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha” (c.1); Chúa biết giờ từ biệt các môn đệ: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (c.1); Chúa Giê-su biết giờ cứu độ nhân loại sắp xảy đến: “Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người” (c.3).
Những điều quan trọng ấy đã thúc đẩy Chúa dạy những bài học cuối cùng cho các môn đệ: Khiêm nhường, yêu thương, phục vụ bằng cách Chúa hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Các nhà chú giải đều nhìn hành động rửa chân như là biểu tượng của Bí-tích Rửa Tội: phải được rửa sạch trước khi tội được tha để chung hưởng hạnh phúc với Chúa.
Trong bữa tiệc này, Chúa lập bí tích Thánh Thể ở lại với nhân loại và truyền chức linh mục để tái diễn nghi thức này đến ngày tận thế.
Chúa đã trao ban tình yêu, lời Ngài, Mình và Máu làm nguồn sống cho nhân loại, Ngài cũng đòi buộc mọi tín hữu hãy trở nên tôi tớ khiêm tốn phục vụ, hãy trở nên tấm bánh trao ban sự sống và mang lại niềm hạnh phúc cho tha nhân, như Chúa đã làm cho ta. “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (c,15).
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm tình yêu sâu xa của Chúa đã dành cho chúng con, để chúng con thi hành giới răn yêu thương Chúa với anh em giữa cuộc đời này, hầu cho họ nhận biết Chúa là Thiên Chúa Yêu Thương, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét