THỨ BA TUẦN THỨ IV – MÙA CHAY – NĂM CHẴN.
THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA, TU SĨ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 5, 1-3a. 5-16
LỜI CHÚA : 5, 8
"Đức Giê-su bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!"
SUY NIỆM :
Cũng lại vào ngày sabbat, Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật thân xác và linh hồn cho một anh bại liệt đã ba mươi tám năm ở ven bờ hồ gần cửa Chiên tại đền thờ Giêrusalem.
Thiên Chúa tình yêu đã mạc khải lòng thương xót và chữa lành cho con người qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu luôn biểu lộ hai hành vi ấy và đem nhân loại đến với Ngài, kết hiệp với Ngài để được chữa lành xác hồn.
Tuy nhiên, người bại liệt trong Tin mừng phải gặp gỡ Chúa lần thứ hai mới nhận ra Đấng cứu chữa mình và nhận ra thân phận của mình. Trước đó anh không hề biết người nói chuyện với mình và đã chữa lành mình là ai. Khi đã nhận biết Ngài, anh liền đi nói với người Do thái về Chúa.
Chúa Giêsu, Ngài muốn cho mọi người hiểu cốt tủy của lề luật là sống bác ái yêu thương. Thiên Chúa chỉ được tôn vinh bằng tấm lòng thiện hảo. Nơi nào con người tỏ lòng tốt với nhau thì nơi đó Thiên Chúa được tôn vinh. Không hệ tại ở lề luật, nếu thiếu tình bác ái thì lề luật mất hết giá trị và ý nghĩa, khi đó giữ luật là hành vi mù quáng, nô lệ.
Mỗi việc làm thực thi bác ái đều là hành động thờ phượng dâng lên Thiên Chúa. Ai không có lòng thương xót người, ai khước từ giúp đỡ người khác là đã xúc phạm đến chính Thiên Chúa rồi vậy.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con trái tim nhạy bén rung động trước nổi khổ đau của anh em, và sẵn sàng giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần, để mỗi ngày chúng con tạo niềm vui và hạnh phúc cho nhau, và xứng đáng trở nên con cái Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét