Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

CĂN GỐC CHÚA GIÊSU – THẦN LINH VÀ TRẦN THẾ.

THỨ SÁU TUẦN THỨ IV – MÙA CHAY – NĂM CHẴN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 7, 1-2. 10. 25-30.
LỜI CHÚA : Ga 10, 28-29
“Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng:“Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.”
SUY NIỆM :
Trong giai đoạn này, sự xung đột của Chúa Giêsu với dân Do thái, đặc biệt với giới giáo quyền, không còn vấn đề phạm luật ngày sabbat mà đã chuyển dần đến nguồn gốc căn tính của Ngài.
Chúa Giêsu tỏ cho mọi người biết thần tính của Ngài, là Con Thiên Chúa, Ngài bởi Chúa Cha mà đến. Chính Chúa Cha đã sai Ngài (c.29).
Lời tuyên bố dứt khoát này, khiến cho những người chống đối Chúa càng thêm tức giận tìm cách giết Ngài bắt đầu từ miền Giuđê, giờ lan đến những người tham dự Lễ Lều ở Giêrusalem miền Galilê.
Phần dân chúng, những tưởng họ biết rõ Chúa là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria ở làng Nazaret, nhưng lại dám xưng mình là con Thiên Chúa. Cho dù họ thấy Ngài giảng hay, làm nhiều phép lạ, nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ đánh thức lòng chai đá của họ. Nhất quyết từ chối, họ sử dụng quyền tự do Chúa ban để chống lại Thiên Chúa.
Có lẽ lúc này những người thông luật nói với ba đạo sĩ trong dinh vua Hêrôđê thời Chúa Giêsu mới sinh ra đã chết; lớp người đang nói với Chúa đây không thông thạo kinh thánh lắm, và phần chính yếu là họ sợ dân chúng bỏ họ tin theo Chúa Giêsu.
Tiên tri Micah đã nói đích danh nơi sinh của Đấng Thiên Sai: “Phần ngươi, hỡi Bethlehem Éphratha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Judah, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa” (Mic 5:1).
Thật đáng tiếc không hiểu biết, tin sai lầm đã dẫn đến hành động sai lầm.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con siêng năng học hỏi lời Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn chúng con sống trong chân lý và sự thật, cách đặc biệt cho những người thành tâm tìm Chúa gặp được Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét