ĐƯỜNG VÀO CHÂN LÝ
THỨ SÁU TUẦN THỨ V – MÙA CHAY – NĂM CHẴN.
THÁNH CYRILLÔ GIÊRUSALEM, TIẾN SĨ HỘI THÁNH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 10, 31-42
LỜI CHÚA : Ga 10, 41-42
“Họ bảo nhau:
"Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về
người này đều đúng." Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su.”
SUY NIỆM :
Chúng ta đến
gần Tuần Thánh, tưởng niệm và nhớ lại về cuộc Thương Khó, cái Chết và sự Phục
Sinh của Chúa Giêsu.
Tin Mừng
Gioan, hai chương nhấn mạnh đến sự căng thẳng trầm trọng về mặc khải: một bên
Chúa Giêsu cho thấy mầu nhiệm Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa; phía
kia, sự đóng băng tấm lòng tăng lên dần của người Do Thái. Nghiệt ngã họ cho
rằng đó là lòng trung thành của họ với Thiên Chúa. Họ nhân danh Thiên Chúa
để không tin nhận Chúa Giêsu.
Dân Do thái
kết án Chúa Giêsu có rất nhiều nguyên nhân. Tựu trung Ngài giảng dạy nhiều điều
quá mới mẻ và làm nhiều phép lạ phi thường, nhưng tối hậu họ cho Ngài phạm
thượng, gọi Thiên Chúa là Cha.
Thực thể tìm
ẩn sâu xa nơi giới giáo quyền Do thái là sợ dân chúng bỏ họ mà đi theo Chúa
Giêsu, cũng có nghĩa là địa vị, danh vọng, quyền lợi của họ lâu đời nay hoàn
toàn sụp đổ. Phản ứng trước sự thật Chúa Giêsu tỏ mình, họ không những tức giận
mất khôn mà họ tìm cách loại trừ Ngài.
Chúa Giêsu
thoát họ đi qua bên kia sông Jordan, nơi mà Ngài khởi sự bắt đầu sứ mệnh công
khai rao giảng. Tại đây dân chúng tìm đến với Ngài, đã tin nhận chân lý Ngài
nhờ lời chứng của Gioan Tẩy giả, lời chứng của người chân thật là chân thật,
hoàn toàn đúng với con người Chúa Giêsu.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa,
xin ban cho chúng con tấm lòng rộng mở, trí khôn sáng suốt để có thể nhận ra sự
thật mà đến với Chúa. Xin cho chúng con ơn can đảm sống theo và làm chứng sự
thật mà chúng con đã tin nhận giữa đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét