Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

ĐIỀU RĂN ĐỨNG HÀNG ĐẦU – YÊU !


THỨ SÁU TUẦN THỨ III – MÙA CHAY – NĂM CHẴN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 12, 28b-34 .
LỜI CHÚA : Mc 12, 30-31
30 “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”
SUY NIỆM :
Hôm nay chúng ta được chiêm ngưỡng cuộc đối thoại thật chân thành của Chúa Giêsu và một kinh sư về cốt tủy đạo Chúa: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” (c.28b ).
Chúa Giêsu tóm gọn: mến Chúa yêu người. Yêu Chúa trên hết mọi sự, trên cả bản thân vì Ngài là Tạo Hóa; tất cả mọi sự là thụ tạo. Yêu người như yêu chính mình, vì tha nhân ngang bằng với ta.
Tình yêu đối với Thiên Chúa đòi buộc yêu cả tha nhân một trật mới nên tình yêu trọn vẹn. Do đó, tình yêu duy đối với tha nhân không thể thay thế, không yêu Thiên Chúa.
Không ai có thể yêu kẻ có tội, yêu kẻ ghét mình, yêu kẻ phản bội mình, yêu kẻ làm khốn mình, yêu kẻ bắt bớ hại mình, yêu kẻ thù mình, yêu kẻ giết mình, huống chi nói tới cho họ cuộc sống, sống dồi dào. Con người phải học từ tình yêu của Thiên Chúa mới biết yêu nhau.
Tình yêu Thiên Chúa không có biên giới, không có phân biệt, không nhớ tội lỗi của người yêu, sẵn sàng chết vì tình yêu và chết cho người yêu.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, yêu Chúa có vẻ dễ hơn yêu người, song le đây là giới răn quan trọng nhất mà chúng con sống. Xin ban cho chúng con trái tim Chúa, xin giúp chúng con sống giới răn này hằng ngày suốt đời chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét